Bài 72: Cộng Nghiệp

Cộng nghiệp mật phước tự - thầy quảng nghệ

Cuộc đời nào có như lời:
“Nghiệp tôi tôi gánh sao thời phải lo?”
Ai ai cũng có gia đình
Đừng làm liên lụy người mình yêu thương
Hoạ không có tới đơn phương
Mà như bão tố, triều cường dâng cao
Một con ngựa phải chịu đau
Cả tàu bỏ cỏ, cùng nhau chịu đòn
Nghiệp như một cái vòng tròn
Anh em, cha mẹ, vợ con chịu cùng
Nếu mà thấy trước hãi hùng
Thì xin đừng có làm khùng làm điên
Thế trần đã lắm đảo điên
Gạo tiền cơm áo đủ phiền lắm thay
Ham chi mấy chuyện đổi thay
Dấy binh khởi nghĩa sớm ngày loạn ly
Bách gia trăm họ phân ly
Người Nam, kẻ Bắc, khó thì gặp nhau
Khuyên người thức tỉnh cho mau
Đừng gây đổ máu, tạo bao oán hờn
Thuận theo Thánh ý Ơn Trên
Chung tay giúp sức dựng nên thái hoà
Người tu thì chọn hiền hoà
Từ bi hỷ xả, rời xa bụi trần.

4.3 6 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Cười Người Chớ Vội Cười Lâu Tập San Mật Phước 14

Bài 100: Cười người chớ vội cười lâu

Người khôn thì biết kiệm lời Giữ mình thủ kỹ cuộc đời được yên Đừng nên ngó dọc nhìn nghiêng...

Mật phước tự - Làm đạo với cây đàn violin

Làm đạo với cây đàn violin

Vào khoảng những năm 80, nhóm Mật giáo chúng tôi bắt đầu rong ruổi từ Colorado đi khắp nước Mỹ...

Bài Pháp Số 7: Đại Bồ Tát Duy Ma Cật Thuyết Pháp Cho Tu Bồ Đề

Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhūti) là một trong mười đại đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài nổi tiếng...

cư sỹ triệu phước- chim đađa coi bói

Câu Chuyện Số 1: Chim ĐaĐa Coi bói

Câu chuyện về Chim ĐaĐa Ông là người Việt gốc Miên, cha mẹ nghèo khổ. Lúc mới 7 tuổi đã...

xăm đức thánh trần

LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẺ SỐ 32

QUẺ SỐ 32 – ĐẠI CÁT TRIỆU Nhất lộ phúc tinh DỊCH Một đường sao phúc TỔNG THI Tích thiện...

Nguyện Cầu

Bài 109: Nguyện cầu

Cầu xin ơn đức Trời cao, Cho con nhẹ gánh qua bao khổ sầu Đời con lận đận bấy lâu...

mật phước tự phước trời đầy kho

Bài 62: Làm Sao Xin Được Phước Trời

“Thầy ơi con muốn phước Trời. Làm sao xin được phước Trời cho mau?” Lão nghe thấy thật hay sao...

Bài 146: Kiềm chế cảm xúc

Sóng lòng như gió ngoài sông Lúc yên mát rượi, lúc giông cuộn trào Người khôn biết ngó trước sau...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Chia Sẻ Bài Viết