Bài 122: Giữ mình đừng giận

Tâm người như nước hồ thu
Lặng trong mới thấy mây ru bóng mình
Một câu gió thoảng vô tình
Cũng khơi lay động sóng hình nội tâm.

Chuyện đâu bé xíu cũng cầm,
Cũng đem giận dỗi, cũng ngầm giận lâu
Người kia chỉ lỡ đôi câu
Mình ôm cục tức khổ đau ngập tràn

Giận lên – máu sẽ dồn ngang
Lửa lòng bùng cháy tâm can rối bời
Phổi buồn tắc nghẽn đứt hơi
Ruột gan nung nấu, rã rời xác thân.

Tâm mờ, trí rối bao lần,
Một cơn giận nhỏ, vạn phần tổn hao
Nhíu mày, sắc diện hư hao,
Dung nhan tiều tụy, xuân nào còn tươi?

Giận người – người vẫn thảnh thơi,
Còn ta tích độc, rã rời tháng năm.
Giận như thuốc đắng âm thầm,
Ngấm sâu phá hủy từ tâm đến tì.

Buồn vui thế sự mấy khi
Hơn thua cũng tựa mây đi cuối trời
Thị phi… mặc kệ miệng đời,
Giữ mình đừng giận, thảnh thơi tháng ngày.

– Thầy Quảng Nghệ –

5 2 votes
Article Rating
Nhận Thông Báo
Thông báo khi
guest

Bài Viết Liên Quan

Tả quân lê văn duyệt

Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 19

XĂM TẢ QUÂN SỐ 19 Đắc thất giai tiền định,Hà tất khổ bôn mang,Tiểu nhơn đa nan hiệp,Chi hận tự...

xăm quan thánh đế quân

Quẻ Quan Thánh Đế Quân Số 2: Thượng Cát

Quẻ Quan Thánh Đế Quân Số 2: Thượng Cát - Chữ Giáp Ất SỐ 2 Thượng Cát (02) 第二号簽 上吉盈盈消息總天時自此君當自事宜若問前程歸宿地更須方寸可修為碧仙注禍福從天降心仁萬事宜若還無妄作灾散禍消除...

Cười Người Chớ Vội Cười Lâu Tập San Mật Phước 14

Bài 100: Cười người chớ vội cười lâu

Người khôn thì biết kiệm lời Giữ mình thủ kỹ cuộc đời được yên Đừng nên ngó dọc nhìn nghiêng...

giới thiệu Thầy Quảng nghệ - Mật Phước tự

Giới Thiệu Thầy Quảng Nghệ

Thầy Quảng Nghệ tên thật là Chung Minh Đức, người gốc Trà Vinh, hiện đang sống tại Washington, Hoa Kỳ....

Kinh Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược: LỜI TỰA

Kinh Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược (cư sĩ Triệu Phước, pháp danh Đức Quý) xuất bản năm...

mật phước tự vàng bạc đầy sân

Bài 33: Cúng Dường Tri Ân Tổ Thầy

Môn đồ ở khắp xa gần. Muốn dâng lễ vật tri ân Tổ Thầy Lão xin nói rõ thế này...

phận tha hương mật phước tự

Bài 89: Phận Tha Hương

Sầu này chẳng của riêng ai Nỗi lòng này có giãi bày được chăng? Vài người thành phố khó khăn...

Bài 124: Thắng lòng, chẳng cần thắng người

Ở đời trọng chữ ân tình Hơn thua cho lắm rồi mình được chi? Nước trong quá, cá bỏ đi...

0 Comments
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Chia Sẻ Bài Viết