Sao Thiên Lương (Hãm địa)
Tổng quan:
Thiên Lương vốn là sao phúc đức, chủ về bảo hộ và lòng nhân ái, nhưng khi hãm địa thì kém phúc, tâm dễ buồn, hay nghĩ ngợi chuyện không đâu, cảm thấy lạc lõng. Người gặp sao này trong ngày thường hay cảm thấy cô đơn, dễ bị hiểu lầm, làm ơn mắc oán. Tuy nhiên, nếu biết nhẫn nại, giữ tâm thiện lành, thì cũng sẽ vượt qua được khó khăn.
Công việc – Sự nghiệp:
Hôm nay dễ gặp người không hiểu ý, làm việc bị chậm, hoặc bị soi xét. Nhiều chuyện thị phi nhỏ, nhưng đừng nên cố đôi co dành phần thắng về mình, vì càng đôi cothì vấn đề càng trở nên phức tạp. Ai làm trong môi trường công quyền hay chỗ đông người thì nên giữ hòa khí, đừng nên tranh cãi.Nếu có người nhờ giúp, nên giúp trong chừng mực, chớ để bị lợi dụng.
Tình cảm – Giao tế:
Dễ có hiểu lầm, trong lòng có nhiều chuyện buồn nhưng khó nói ra. Người có đôi, có cặp thì cũng dễ giận nhau vì chuyện nhỏ. Người độc thân dễ gặp những người không thật long.
Tài lộc – Đầu tư:
Tài lộc không vượng, tiền ra nhiều hơn vào. Ai định đầu tư hoặc cho mượn tiền thì nên dừng lại. Việc gì hứa hẹn lợi nhanh, càng phải coi chừng. Ngày này thì hợp với việc tiêu xài tiết kiệm hơn là phung phí, nên thu xếp lại chi tiêu, cắt bớt những khoản không cần thiết.
Sức khỏe – Tinh thần:
Dễ mỏi mệt, mất ngủ hoặc đau lưng, nhức đầu do lo nghĩ. Nên làm việc có chừng mực, ăn uống điều độ. Tránh nghĩ những chuyện cũ không vui, tránh buồn những mối quan hệ không thể níu kéo. Thiên Lương hãm là tâm hồn luôn cảm thấy u buồn, nên muốn khỏe thì phải học cách buông bỏ, sống cho nhẹ nhàng.
Tâm linh:
Tự soi xét, chỉnh sửa thân tâm. Thành tâm cầu nguyện đến Trời Phật cho nhiều để được soi sáng. Và cũng đừng nên oán Trời trách người nếu mọi việc không thuận theo ý mình.
Định hướng – Hành động trong ngày:
Hôm nay nên sống chậm lại một chút, cần tránh va chạm, tránh hơn thua. Làm gì cũng từ tốn. Chuyện nào đến thì giải quyết chuyện đó, chuyện chưa đến thì đừng có tính nhiều.
Bài Viết Liên Quan
Bài 117: Vườn thanh tâm
Đá ngồi lặng giữa cỏ hoa, Nước trong khe suối lượn qua mượt mà Gió đưa cành liễu la đà...
Tiểu Sử Cư Sĩ Triệu Phước
Cư sĩ Triệu Phước (sinh năm 1948 tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam) là một đạo sư Mật Tông, có pháp...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 15
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 15 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm...
Bài 33: Cúng Dường Tri Ân Tổ Thầy
Môn đồ ở khắp xa gần. Muốn dâng lễ vật tri ân Tổ Thầy Lão xin nói rõ thế này...
Bài 78: Vì Sao Con Buồn?
Học trò than thở buồn rầu. Sao con sầu khổ nặng đầu quá ta… Thầy đây lo lắng gần xa...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 42
XĂM TẢ QUÂN SỐ 42 Thương công kế lợi nhi,Nhứt nhứt phát vô di,Sở mưu giai xứng ý,Thiếu nại trở...
Bài 131: Cứ cố gắng, con ơi
Tu đi, con chớ ngại ngần,Đường tu dẫu có muôn phần xa xămNhững ai thành đạo trăm năm,Cũng từng vấp...
Bài 156: Bình tâm trước lời bình phẩm
Khen chê là chuyện thế gian,Nghe cho sáng trí, nhẹ an cõi lòng.Lời khen như gió thoảng không,Lời chê như...