XĂM TẢ QUÂN SỐ 45
Tâm sự ta nhi sự,
Chung tu hiệp tiện nghi,
Phí vi hữu tận tựu,
Hậu thử lại phò trì.
NGHĨA
Việc lòng ấy việc hay,
Trọn rồi rất hiệp thay,
Chẳng phải lo nên hết,
Sau nhờ kẻ giúp may.
GIẢI
Thiên duyên tác hiệp,
Nhứt môn hòa lạc,
Tự hữu dai kỳ,
Bách thế bốn chi.
NGHĨA
Trời định nhơn duyên hảo hiệp tự nhiên có dịp may một nhà hòa vui vẻ, trăm năm gốc ngọn bền.
MẬT PHƯỚC TỰ
Người gặp quẻ này duyên lành đã đến, việc ban đầu tuy rối mà sau đều yên. Hễ giữ tâm thiện, thuận đạo trời, biết kính trên nhường dưới thì quý nhân tự đến, việc hợp lòng, nhà yên cửa thuận, phúc lộc bền lâu.
LỜI BÀN
Bổn mạng: Bổn mạng trước không được bình yên hay sinh những việc nhỏ mọn, phải van vái và ở lòng ngay thẳng, Trời đất chứng cho , sau cũng được bình yên.
Gai đạo: Trong nhà cũng thường hay sanh sự nhỏ mọn song mình sẵn có lòng tốt làm những việc ích lợi chung, thì Trời Phật cũng chứng cho, đặng mọi sự vui vầy.
Mưu sự: Việc chi Trời cũng đã định trước, không phải tự mình muốn mưu mà được, song mình đã có lòng tốt thì việc lớn tuy không được, mà sau lại các việc nhỏ cũng vừa lòng.
Cưới gả: Sự cưới gả lúc đầu hai bên tuy không bằng lòng song duyên trời đã định, việc ắt nên , về sau vợ chồng hòa hiệp, cháu con sum vầy.
Chiếm bịnh: Bịnh này là bởi trong tâm sự mình sinh ra, phải giải những sự lo phiền và van vái Trời Phật cầu giúp đỡ may được bình yên.
Cầu tài: Cầu tài không được xuôi thuận bởi Tài thần chưa có, nên cầu cũng được nữa mất nữa, chờ khi thời vận đến thì cầu chi được xứng ý cả.
Cầu quan: Cầu quan việc cũng được, thời vận gần đến, lại trên nhờ âm phò mặc trợ và người ta giúp đỡ thì sau cũng được, tuy trước có trở ngại về sau cũng được hanh thông.
Xuất hành: Xuất hành nhờ có người giúp đỡ, nên mọi sự đều được bình an, việc làm cũng được toại lòng không có điều gì ngăn trở.
Kiện cáo: Kiện cáo mà đắc lý, nhờ có chúng bạn phò trì thì việc ắt hơn đặng.
Mất đồ: Đồ mất nhỏ mọn, song cũng bởi tại mình khiến mất của mới được sự bình yên lâu dài, vậy chẳng nên kiếm làm chi vô ích.
Tích Cổ
Khi Khổng Dung mới 4 tuổi, cùng các anh ăn lê. Dung tự chọn quả nhỏ nhất. Người lớn hỏi vì sao, cậu đáp: “Con nhỏ hơn, nên ăn quả nhỏ.” Ai nấy đều thán phục.
Tích này dạy rằng: biết khiêm nhường, giữ lễ, thuận theo lẽ trời, ắt được người quý trọng, sau này gặp quý nhân phò trợ.

Bài Viết Liên Quan
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 3
Độc giả nhấn vào nút bên dưới để xem bản đầy đủ của Tập San Mật Phước Số 3. Xuất...
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 14
TẬP SAN MẬT PHƯỚC SỐ 14 CÂU CHUYỆN TÂM LINH: Cần việc gì cứ gọi cho chúng tôi Đây là...
Bài 162: Tu thân
Tu thân không phải thành tiên, Mà tu để được bình yên giữa đời Thế gian dâu bể đổi dời,...
Bài 172: Nhận diện loại bạn lợi dụng
Ở đời ai cũng trải quaKết giao nhầm kẻ gian tà hại thânNgười tu phải biết phòng thânĐừng như Tam...
Trận Đồ Trấn Yểm Sông Tô Lịch (Phần 1)
Trận đồ trấn yểm sông Tô Lịch (phần 1) Mật Phước Tự xin tóm lược lại sự kiện “Sông Tô...
42 Thủ Ấn Quan Âm Đại Sĩ: Cầu gì được nấy (Phần 1)
Tất cả những linh phù này đều có công năng linh dị, những người được Điểm đạo và được Tổ...
Xăm Tả Quân Lê Văn Duyệt – Xăm Số 18
XĂM TẢ QUÂN SỐ 18 Tai bịnh nhơn ưu mạng hữu doKý tằng ưu nguyện vị năng thùĐáo đầu âm...
Bài 158: Quý thời gian
Sáng ra mặt đất còn sương, Mắt chưa kịp ngó đã vương bóng chiều. Một ngày công chuyện thiệt nhiều,...